Bài 1 đến 7/7

Chủ đề: Thảo Vân: Chúng tôi chia tay trong tôn trọng

Threaded View

  1. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    808
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Thảo Vân: Chúng tôi chia tay trong tôn trọng

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Rất đáng buồn nhưng thông thường sau 1 cuộc chia tay thì người PN vẫn thiệt thòi hơn. Nghe đâu CL đã có người yêu mới rồi. Kiếp sau quyết ko làm PN nữa
    Vậy kiếp sau Sún làm đàn ông ở Tây Phương nha.

    Đến lúc đó đừng than khi nhận được tin nhắn của nàng

    Đã khuya lắm rồi anh ở đâu?
    Tui đứng cầm roi đợi bên cầu
    Ăn phở tiệm nào khai cho rõ
    Tái nạm mấy tô, sửa mấy bầu?





    Last edited by Lão K; 23-09-2010 at 06:47 AM.

Chủ đề tương tự

  1. Chia buồn với TN và gia đình !
    By Nhím con in forum Quán Giao Lưu
    Trả lời: 22
    Bài cuối: 26-03-2010, 09:44 AM
  2. Mình chia tay anh nhé...
    By Anna in forum Tác Phẩm, Sách, Truyện Sưu Tầm...
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 17-01-2010, 01:22 PM
  3. Viết cho em ngày chia tay!
    By TeacherABC in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 09-10-2009, 08:32 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •