Bài 1 đến 10/304

Chủ đề: Một góc thu

Threaded View

  1. #40
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Re: Một góc thu


    GHEN VỚI HẠ LONG

    Thấy người đi biển mà ghen
    Anh không quyến rũ nổi em, thế mà
    Một vùng sơn thủy giao thoa
    Và ai nữa đón em ra chuyến này.

    Vừa xa Hà Nội một ngày
    Đã đe ở mãi nơi đây không về.
    Lẽ nào biển lắm đam mê
    Nước non kỳ vĩ, em chê Hà Thành
    Rộn ràng áo đỏ váy xanh
    Em xinh đẹp quá cho anh bồn chồn

    Nơi mong đá cũng mỏi mòn
    Nơi vui liệu biết ai còn nhớ ai.


    NTT
    =========


    Last edited by Tường Thụy; 07-01-2019 at 10:07 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    Phu sinh (04-07-2016),thuphong (17-05-2016)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •