Bài 1 đến 7/7

Chủ đề: Thảo Vân: Chúng tôi chia tay trong tôn trọng

  1. #1
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Thumbs down Thảo Vân: Chúng tôi chia tay trong tôn trọng


    Cập nhật lúc 07:03, Thứ Hai, 20/09/2010 (GMT+7) vietnamnet
    ,
    - Thảo Vân hẹn tôi ở quán cà phê gần nhà và mang theo cậu con trai có tên gọi ở nhà là "Tít" rất dễ thương. Chị bảo người giúp việc đang về quê nên đi đâu cũng phải đưa con đi theo. Trong cuộc trò chuyện, Thảo Vân không ít lần xúc động. Việc không trọn vẹn trong hôn nhân với diễn viên Công Lý dù đã được gần một năm nhưng cảm giác hẫng hụt, mất mát, chơi vơi vẫn còn trong con người chị....

    Mấy ngày qua chắc chị bị "làm phiền" nhiều lắm...

    - Thật ra, tôi đã định sẽ thông tin một cách nghiêm túc về những gì đã xảy đến với gia đình của mình với công chúng, vì chúng tôi đều là những người được biết đến nhiều, nhưng chưa phải thời điểm này. Song bất ngờ lại có bài báo đăng về việc đó nên đúng là những ngày qua rất nhiều người và cả báo chí gọi hỏi, vì vậy tôi quyết định trải lòng với bạn, một lần duy nhất, mong mọi người hiểu, chia sẻ, và sau đó cho phép chúng tôi được giữ mọi chuyện lại cho riêng mình. Chúng tôi đã xong mọi thủ tục ly hôn và tôi là người nuôi con.


    Thảo Vân và bé Tít.
    Nguyên nhân của sự đổ vỡ này là gì, thưa chị?

    - Tôi nghĩ có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự chia tay này. Nhưng nói cho cùng nguyên nhân quan trọng nhất là cả hai đã không còn phù hợp với nhau nữa, vì vậy giải pháp chia tay có lẽ là điều tốt hơn cho cả đôi bên.

    Thực tế cho thấy rằng, trong cuộc sống gia đình có những lúc hai người là vợ chồng tưởng rằng đã hiểu nhau lắm, thậm chí công việc phù hợp với nhau hoàn toàn, thế nhưng vẫn không đi tiếp cùng nhau, vì cuộc sống còn chứa đựng nhiều điều khác nữa. Nó đa dạng, phong phú, đến mức với tất cả những cái hiểu nhau, hỗ trợ công việc cũng chưa đủ để tiếp tục cùng nhau sống trong một tổ ấm.

    Thực ra tôi và anh Lý hiểu nhau nhiều chuyện, có những cái chia sẻ được với nhau nhưng cuối cùng chúng tôi nhận thấy là chúng tôi không nên ghép với nhau có lẽ sẽ tốt hơn.

    Phải chăng vì chị và anh Lý "yêu nhanh, cưới gấp nên ly hôn sớm"?

    - Rất nhiều người là đồng nghiệp, bạn diễn, người quen biết rõ việc chúng tôi có thời gian làm việc, tìm hiểu nhau mấy năm trời rồi mới cưới, đâu phải vội vàng. Hơn nữa, anh Lý từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ nên chúng tôi suy nghĩ đắn đo lắm. Tôi nghĩ tình yêu có những sắc thái, những thời điểm của nó. Ở thời điểm chúng tôi quyết định gắn bó với nhau, chính bản thân tôi đã phải làm nhiều việc để bảo vệ tình cảm của mình, trước nhiều sóng gió chứ không hề bằng phẳng.

    Hay về vấn đề chênh lệch tuổi tác? Có ý kiến nói rằng vì chị thông minh, hiểu biết và bướng bỉnh nên...

    - Tôi nghĩ rằng vấn đề tuổi tác chỉ là một phần nhỏ, nhiều cặp vợ chồng còn chênh lệch hơn chúng tôi nhiều mà họ vẫn hạnh phúc, theo tôi cái quan trọng là cá tính của mỗi người. Tôi thấy đàn ông người ta có vẻ thường đơn giản hơn phụ nữ, họ không hay suy nghĩ này nọ. Còn vế sau bạn nhắc có lẽ nên để anh Lý đưa ra nhận xét thì đúng hơn.

    Tôi thấy buồn khi không thể làm chỗ dựa cho anh Lý!

    Sự đổ vỡ trong hôn nhân của nhiều cặp nghệ sĩ gần đây là do sự xuất hiện người thứ ba. Còn với gia đình chị thì sao?

    - Tôi nghĩ đây không phải là nguyên nhân. Nguyên nhân chính chủ yếu là chúng tôi không tiếp tục chia sẻ được với nhau nhiều thứ trong cuộc sống. Thực ra đến giờ phút này điều mà tôi cảm thấy buồn nhất đó là không thể tiếp tục làm chỗ dựa cho anh Lý sau lần đổ vỡ đầu tiên. Đấy từng là ước nguyện của tôi. Như tôi nói, có nhiều lý do dẫn đến sự chia tay này, nhưng đến giờ và về sau này nữa, chúng tôi vẫn sẽ luôn tôn trọng nhau. Trong cuộc chia tay này, cả hai chúng tôi đều muốn tốt hơn cho mỗi người chứ không phải vì ghét nhau, hận nhau gì cả.
    Còn tài sản hai người có chia khi "đường ai nấy đi"?

    - Bạn biết không, chúng tôi khi lấy nhau vốn chưa có gì, cuộc sống của cả hai chỉ ở mức bình thường như bao người, điều đó tôi không giấu, nhiều người cũng biết. Chúng tôi tiếng là nghệ sĩ được công chúng biết mặt biết tên nhưng cuộc sống khá khiêm tốn, nhà riêng chưa có, vì vậy việc này cũng rất nhẹ nhàng với chúng tôi.


    Nhưng có khi nào chị nghĩ cuộc hôn nhân này là một trong những sai lầm lớn nhất đời mình?

    - Tôi nghĩ rằng không nên gọi đó là sai lầm, đây chỉ là điều đáng tiếc cho hai người thôi. Bởi chúng tôi đã tìm thấy nhau và đã từng nghĩ sẽ được bên nhau mãi mãi, nhưng cuối cùng đã không may mắn.

    Khác với nhiều người phụ nữ tỏ ra "hận" hoặc ra sức "kể tội" chồng sau khi ly hôn. Còn chị thì không. Chị là người "cao thượng" hay cố tỏ ra là người "cao thượng"?

    - Tôi không phải là người cao thượng hay tỏ ra cao thượng, mà chỉ đơn giản thực tế thế nào thì tôi chia sẻ như thế. Có thể việc của tôi đã ít được giới truyền thông chú ý khai thác vì cả hai chúng tôi đều tránh làm tổn thương thêm cho nhau, điều quan trọng nữa là chúng tôi có chung một tài sản quý báu là con cái, ít nhất chúng tôi cũng không nên để cháu tiếp tục bị tổn thương. Tôi tin là khi bình tĩnh lại chắc ai cũng nhận thấy là không cần phải nói gì nhiều.

    Cuộc đời có những số phận, có những sai lầm. Cá nhân mỗi người sẽ tự rút ra kinh nghiệm để cùng cố gắng tốt hơn sau những chuyện không vui.

    Quá sớm để tôi nghĩ đến việc tìm hạnh phúc mới

    Phía gia đình chị và gia đình anh Lý mọi người ủng hộ hay can ngăn việc chia tay?

    - Mọi người rất buồn, bởi đó là điều không ai mong đợi. Nhưng khi chúng tôi đã quyết định thì mọi người tôn trọng. Gia đình tôi vẫn coi anh Lý như người nhà. Nhà anh Lý cũng vậy, ông bà vẫn muốn tôi và cháu đến chơi với ông bà thường xuyên. Cuối mỗi tuần hay những lúc có điều kiện, tôi vẫn thường chủ động đưa cháu qua thăm ông bà.

    Bà nội của Tít có kể một chi tiết là một hôm ông bà đi dạo buổi sáng, thấy băng- rôn quảng cáo treo ảnh tôi trong một chương trình, ông nhìn và chảy nước mắt. Tôi thực sự rất đau khổ khi để những người liên quan cũng phải chịu buồn khổ vì mình, và thực lòng tôi mong mọi chuyện sớm qua nhanh…


    Thảo Vân: Mọi thông tin về bố tôi vẫn chia sẻ thường xuyên với cháu.
    Con của chị có thắc mắc về việc bố không ở cùng nhà với hai mẹ con thời gian qua không?

    - Cháu còn quá nhỏ và non nớt nên cũng không hỏi nhiều về chuyện này, có lẽ cũng một phần vì trước đây anh Lý rất bận, hay vắng nhà, nên cháu quen với điều đó. Tình cảm của cháu với bố vẫn thế. Cháu vẫn gọi điện cho ông bà nội, cho bố bất kỳ lúc nào cháu thích. Mọi thông tin về bố tôi vẫn chia sẻ thường xuyên với cháu. Tôi chưa nói với cháu điều gì bởi tôi nghĩ cháu còn quá nhỏ.

    Mọi sự đổ vỡ, phụ nữ bao giờ cũng thiệt thòi, đau khổ hơn đàn ông phải không chị?

    - Tôi nghĩ ai cũng đau khổ cả, có điều người đàn ông thường che giấu cảm xúc của mình tốt hơn thôi.

    Chị là người có nhan sắc, có tri thức, sẽ có những người đàn ông tìm đến - tôi tin là như vậy. Còn chị, lúc này nỗi đau vẫn còn quá lớn để nghĩ đến một tương lai hạnh phúc và trọn vẹn hơn?

    - Bây giờ chưa phải là lúc tôi nghĩ đến việc lập gia đình mới. Mọi chuyện còn quá mới, quá sớm. Nhưng tôi sẵn sàng chờ đón những điều tốt đẹp đến với mình. Mỗi ngày tôi phải chứng kiến biết bao sự thay đổi, ngay cả sự sống và cái chết cũng luôn diễn ra quá nhanh, vậy chẳng có lý do gì sau này tôi lại từ chối khi hạnh phúc đến với mình, bởi tôi hạnh phúc có nghĩa là những người yêu thương tôi hạnh phúc.

    - Cảm ơn chị vì đã dành cho tôi cuộc trò chuyện này. Mong những ngày tới chị gặp nhiều niềm vui!

    Bài và ảnh: Sơn Hà
    (nha que, cuadong@yahoo.com, 20/09/2010 gửi lúc 17:09:33)

    Rất buồn cho việc này nhưng Thảo Vân và Công Lý đúng là người có văn hóa, không như những kẻ khác khi chia tay ai cũng nói hay, nói tốt về mình và bôi nhọ đối phương.

    (hung, hung@yahoo.com, 20/09/2010 gửi lúc 20:09:24)


    Gia đình Thảo Vân - Công Lý khi còn bên nhau.
    Có lẽ vì hai người đều tự yêu mình quá nên đã không cảm thấy thiếu nhau thì rất buồn vì vậy mà chia tay nhau chăng?

    (Ha Hoai An, hahoaian103@yahoo.com, 20/09/2010 gửi lúc 21:09:42)

    Dù anh chị chia tay vì lý do gì những điều chị tâm sự làm tôi rất tôn trọng. Tôi cũng là sinh viên trường ĐHQG ngày chị làm bí thư đoàn trường. Chúc chị sớm tìm được niềm vui mới trong cuộc sống. Chia tay dù dưới hình thức nào cũng rất buồn. Cũng là phụ nữ, tôi đang ly thân với chồng và cũng có một nhóc bằng con chị, những tâm sự của một người của công chúng. Tôi coi đó là sự chia sẻ...

    (Đỗ Hà, dohacaphe@yahoo.com, 20/09/2010 gửi lúc 14:09:09)

    Tất cả mọi người lấy vợ và chồng không ai muốn phải chia tay cả. Nhưng khi cả hai đã không thể chịu đựng nhau nữa thì tốt nhất là hãy giải phóng cho nhau trong sự tôn trọng lẫn nhau. Điều đó nói thì dễ nhưng thực hiện thì rất khó bởi người trong cuộc mới có thể hiểu được sự mất mát lớn đến nhường nào. Âu cũng là số phận nếu là duyên nợ thì coi như ta đã trả xong còn trong cuộc sống vợ chồng như mình nghĩ thì phải là duyên phận, chứ không phải là duyên nợ. Chúc Thảo Vân có một cuộc sống là chính mình luôn vui vẻ và đạt mọi ước mơ trong cuộc sống

    (Nguyen Van Nam, vnn_am@yahoo.co.uk, 20/09/2010 gửi lúc 09:09:42)

    Sự chia tay của Công Lý - Thảo Vân quả thật làm nhiều người bất ngờ và tiếc nuối. Tôi chia sẻ với cả hai người. Tôi nghĩ Công Lý cũng rất đau khổ vì việc này. Bởi có một lần nhìn thấy Công Lý về Hải Phòng, ngồi ăn cơm, gương mặt buồn lắm. Tôi có cảm giác anh đang gặp chuyện gì. Nhưng lúc đó chưa biết là gia đình anh đổ vỡ.

    (phamthihongchuyen, biendaysao@yahoo.com.hk, 20/09/2010 gửi lúc 09:09:55 )

    Chị Thảo Vân ơi! Không sao chị ạ, con người sinh ra là vậy, phải đối mặt thật nhiều với sự bon chen sô bồ, phong phú của cuộc sống. Chị là người thật mạnh mẽ, em tin rằng chị sẽ nhanh vượt qua nỗi mất mát này, bên cạnh chị còn nhiều người yêu thương và quý mến chị cũng sẽ san sẻ niềm vui và nỗi buồn. Chúc chị và gia đình luôn vui vẻ khỏe mạnh, em tin rằng một ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến và mỉm cười với chị.

    (Mai Lan Anh, huongquynh_10h@yahoo.com, 20/09/2010 gửi lúc 09:09:59)

    Tôi đồng ý là cuộc sống luôn có những vấn đề khúc mắc. Nhưng tại sao chuyện người lớn lại muốn con nhỏ phải chịu nhỉ? Hình như yêu - lấy - bỏ là mốt thời nay thì phải? Tại sao vậy? Mà lại toàn những nghệ sĩ nổi tiếng mới chết chứ?

    (nguyen mo conduongmuadong_mg@yahoo.com, 20/09/2010 gửi lúc10:09:19)

    Mình chỉ là người ngoài cuộc và không hiểu được nội tình và mình cũng không muốn đưa ra nhận xét gì vì đó là chuyện riêng tư. Mình chỉ muốn nói chúc hai bạn sớm vượt qua sự khó khăn lúc này và mọng hai người sẽ là bạn như điều bạn đã nói. Có điều bạn nên quan tâm đến bé Tít nhiều hơn bởi giờ đây bé chưa biết gì nhưng sau này chắc chắn bé sẽ bị tổn thương rất nhiều. Hãy cố gắng đừng để bé ghét ba mình vì mình cũng chứng kiến nhiều trường hợp con cái sau khi bố mẹ ly hôn càng trở nên trầm cảm, ít nói và thấy ghét ba (mẹ). Bé dễ cảm thấy bị bỏ rơi. Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc mới!

    (Quang Ly, lygtth@yahoo.com.vn 20/09/2010 gửi lúc 09:09:09)

    Chia sẻ với Thảo Vân- Công Lý : Thơ tình dành cho những người ly hôn

    Đừng nói rằng em không yêu anh
    nên nói rằng em yêu anh xong rồi
    sự dối lừa đã xúc phạm tình yêu
    đành chấp nhận bước lỡ làng định mệnh

    Đành thú nhận cuộc tình như cuộc chiến
    bụi mùa xuân hoang phế đấu trường lòng
    đành ngắm niềm vui chui qua xác nỗi buồn
    bình thản nhìn xa không hoảng hốt

    Đành tùng xẻo khối âm u phát độc
    thanh thoát người không cản lối người đi
    Đừnh quên chúc tốt lành nhau em nhé
    và thơ ơi đừng sươt mướt làm gì !
    ( Quang Lý - st )
    Rambo Issan ctvbaogdtd@hotmail.com, 20/09/2010 gửi lúc 08:09:23)

    Đúng như Thảo Vân nói, hãy để cuộc phỏng vấn này là lần cuối cùng nói về vụ ly dị giữa 2 bạn ấy. Hãy tôn trọng sự riêng tư, ngừng lên án. Chỉ người trong cuộc với hiểu và họ mới là đau khổ nhất. Chúc 2 bạn sớm cân bằng trở lại, cống hiến nhiều hơn cho nền nghệ thuật nước nhà.

    (TT, giothoi_cd@yahoo.com, 20/09/2010 gửi lúc 12:09:28)

    Đôi bạn Thảo Vân - Công Lý mà chia tay nhau, thật đáng tiếc và ...thở dài...

    (Ngọc Chiến Lengoc59@yahoo.com.vn, 20/09/2010 gửi lúc 08:09:09)

    Chào Thảo Vân mình vừa đọc bài mà buồn cho bạn, thương bạn vì bạn không phải là giới nghệ sỹ mà lại rơi vào trạng thái như nghệ sỹ theo câu nói của mọi người "nghệ sỹ các anh các chị lộn xộn quá". Bạn là con người rất thẳng thắn, cụ thể và biết tôn trọng người khác.. đúng là người có học hành ăn nói quá hay... Nhưng mình thấy bạn có thể đánh giá và yêu nhầm Công Lý??? Lý đã một lần gãy gánh thế mà bạn còn không tìm hiểu thật đáng tiếc... Chuyện đã qua mong bạn cố gắng nhé vượt qua khó khăn này nhé.. Lúc nào buồn nhắn chúng mình cùng tâm sự giải sầu ha! Chúc bạn vui, khỏe và nhớ MC thật hay trên tất cả các chương trình có thể tham gia...

    (H, traitim_votinhdvc@yahoo.com, 20/09/2010 gửi lúc 12:09:08)

    Tôi đọc bài chị Vân chia sẻ thấy rất xúc động. Thực ra xây dựng được hạnh phúc rất khó, giữ nó còn khó hơn rất nhiều. Cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ nên ta không thể nói trước được là ta sẽ mãi thế này hay mãi thế kia. Tôi tin và chúc chị tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình.

    (pham van khuong khuongcoke@gmail.com ,20/09/2010 gửi lúc 10:09:31)

    Chào chị! Cuộc sống luôn tồn tại những điều bát ngờ phải không chị? Nhưng phía trước vẫn là một con đường mà chúng ta phải đi. Mỗi lần thất bại lại là bài học để chúng ta vững vàng hơn. Em thực sự rất buồn khi biết chuyện của chị nhưng em tin chị sẽ vượt qua được! Chúc chị luôn hạnh phúc!

    (nguyễn mạnh hùng hungnm_icb@yahoo.com.vn, 20/09/2010 gửi lúc 11:09:22)

    Thật là đáng buồn, tôi nhớ không nhầm, đã có lần gia đình Công Lý và Thảo Vân đã được lên một chương trình truyền hình Việt Nam nào đó về hạnh phúc gia đình, tôi thấy thật đáng kính trọng và đáng để học tập vậy mà đùng một cái gia đình họ lại tan nát. Vậy hỏi rằng cuộc sống như thế nào mới là cuộc sống hạnh phúc?

    (nguyễn khoa, ton.bi29@yahoo.com, 20/09/2010 gửi lúc10:09:05)

    Mỗi cuộc hôn nhân đổ vỡ người trong cuộc đều khổ đau, song hôn nhân của bạn không được hạnh phúc thì chia tay là giải pháp tốt nhất. Tôi nghĩ bạn đã rất nhầm khi kết hôn với Công Lý vì khi xem Công Lý nhập vai nữ thì có thể thấy anh ấy là người có giới tính... không bình thường.

    (chu long mrchulonghp@yahoo.com, 20/09/2010 gửi lúc 08:09:41)

    Gọi là hiểu nhau nhưng cuối cùng thì không hiểu nhau một chút nào bởi vậy mới có cuộc chia tay không hẹn trước. Phải chăng có sự so sánh quá mức hoặc một sự ham muốn nào đó của một trong hai người không đáp ứng được do đó mới xảy ra chuyện đường ai lấy đi? Nhưng cuối cùng người lớn chúng ta vì cái ’’tôi’’ của riêng mình mà làm cho những đứa trẻ phải ngậm ngùi trong nỗi buồn, hãy đừng vì bất cứ một lý do nào để bao biện cho mình. Hãy nhìn vào ánh mắt trẻ thơ mà tự hỏi: Con có muốn bố mẹ chia tay không???..

    (Trần Ngọc Khánh khanhngoc0610@gmail.com, 20/09/2010 gửi lúc 10:09:34 )

    Sống với nhau, rồi không sống, con người Việt Nam bấy giờ sống hiện đại, kiểu như một máy báy khi hạ cánh nhanh quá bị đi quá đường băng. Mọi người hay nói chữ Tâm bằng ba chữ tài, khi xã hội đi quá nhanh con người đang sống hiểu không hết nên nói hay nhưng làm thật hay chưa tới. Hai bạn Thảo Vân và Công Lý đang thiếu nồng ấm của con người yêu thương nhau...



    (Nguyễn Duy Khanh, duykhanhnhabao@gmail.com, 20/09/2010 gửi lúc 10:09:05)

    Tôi đồng ý với quan điểm chia tay là tốt cho cả hai và đàn ông vẫn đau khổ, nhiều khi còn đau khổ hơn, nhưng họ biết cách che giấu cảm xúc của mình. Chúc Thảo Vân vượt qua những ngày tháng không vui này.

    (Lan Phuong, phuongle_cg@yahoo.com, 20/09/2010 gửi lúc 10:09:26)

    Đúng là những người có học thức luôn phát biểu rất khiêm tốn và nhẹ nhàng.

    (dao thi mai hien, hienhbb@gmail.com, 20/09/2010 10:09:15)

    Tôi nghĩ cứ thấy thiệt thòi cho chị ngay từ ngày đầu kết hôn, sự mơ hồ đó khó cắt nghĩ được, nhưng đến nay sự việc đã trả lời cho ý nghĩ đó của tôi. Còn với hoàn cảnh của chị hiện nay, tôi lại có trực giác rằng chị đủ lý trí, nghị lực cũng như môi trường để tìm thấy một nửa đích thực của mình. Tuy không dễ nhưng chị sẽ đạt được. Người ta có câu "hết mưa là nắng hửng lên thôi".

    (Ha Lan thuc, anhkhuecun@gmail.com20/09/2010 10:09:08)

    Đọc bài phỏng vấn mình nhận thấy Thảo Vân và Công Lý dường như vẫn còn nặng lòng với nhau nhiều lắm. Thảo Vân chân thật nhưng vẫn tỉnh táo để giữ lại sự tôn trọng riêng dành cho chồng cũ của mình. Tôi trân trọng và càng yêu mến bạn hơn. Chúc Thảo Vân ngày càng bản lĩnh và hãy để tấm lòng biết thứ tha luôn luôn rộng mở.

    (tri duc, luatsutuvan68@gmail.com, 20/09/2010 gửi lúc 13:09:15)

    Tôi rất thương chị Thảo Vân. Ngay từ lúc anh chị lấy nhau tôi đã nhìn thấy cuộc hôn nhân này sẽ có một kết cục buồn. Tôi thấy chị Thảo Vân không được sáng suốt cho lắm. Điều tôi nhìn thấy ở anh chị đó là sự không hợp nhau về tính cách. Tuy anh Công Lý được nhiều bạn xem truyền hình yêu mến, ngưỡng mộ nhưng tôi nhìn thấy trên khuôn mặt của anh ấy không phải là người đàn ông của gia đình. Mà phụ nữ thì cần điều đó. Giờ đây, chắc chị Thảo Vân đã có rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống rồi, chúc chị may mắn gặp được người đàn ông đích thực của đời mình.

    (nguyen hai au bachai377@yahoo.com 20/09/2010 07:09:08)

    Thôi thì cái gì đến cũng đã đến rồi. Chúc Thảo Vân và bé Tít luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Phương Lê (22-09-2010),Phu sinh (23-09-2010),SunWild (22-09-2010),TeacherABC (22-09-2010),thuphong (22-09-2010)

  3. #2
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Thảo Vân: Chúng tôi chia tay trong tôn trọng

    .
    Tiếc nhỉ, mình rất quý Thảo Vân.
    Dù thế nào cũng chúc TV nhanh chóng lấy lại được thăng bằng cuộc sống.

    Sẽ còn có ngày mai

  4. Có 2 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    SunWild (22-09-2010),TeacherABC (22-09-2010)

  5. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.372
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Re: Thảo Vân: Chúng tôi chia tay trong tôn trọng

    Rất đáng buồn nhưng thông thường sau 1 cuộc chia tay thì người PN vẫn thiệt thòi hơn. Nghe đâu CL đã có người yêu mới rồi. Kiếp sau quyết ko làm PN nữa

  6. Thành viên cám ơn bài của SunWild:

    Boulevard (23-09-2010)

  7. #4
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Thảo Vân: Chúng tôi chia tay trong tôn trọng

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Rất đáng buồn nhưng thông thường sau 1 cuộc chia tay thì người PN vẫn thiệt thòi hơn. Nghe đâu CL đã có người yêu mới rồi. Kiếp sau quyết ko làm PN nữa
    Hay là làm một chuyến sang Thailand đi Sún... quyết tâm k để đàn ông bắt nạt...Hihihi...
    Sẽ còn có ngày mai

  8. Thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Boulevard (23-09-2010)

  9. #5
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Thảo Vân: Chúng tôi chia tay trong tôn trọng

    Đọc những trao đổi của chị em, B lại nhớ tới những câu ca dao về thân phận người phụ nữ:

    Thân em như hạt mưa sa,
    Hạt rơi giếng ngọc, hạt ra ngoài đồng.


    Thân em như cá trong lờ
    Hết phương vùng vẫy biết nhờ nơi đâu.

    Thân em như cái cọc rào
    Mọt thời anh đổi chớ sao anh phiền.

    Thân em như hạt mưa sa
    Hạt sa xuống biển, hạt sa lên rừng.
    Hạt sa gặp gió bay tung
    Sa đâu ấm đấy oán cùng trách ai.

    Thân em như hạt mưa sa
    Hạt vào đài các hạt ra ngoài đồng.



    Thân em như lá từ bi,
    Ngày thì dãi nắng, đêm thì dầm sương.

    Thân em như miếng cau khô
    Kẻ thanh tham mỏng, người thô tham dày.

    Thân em như tấm lụa đào
    Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.

    Thân em như thể bèo trôi
    Sóng dập gió dồi biết tựa vào đâu.

    Thân em như thể cánh bèo
    Ngược xuôi xuôi ngược theo chiều nước trôi.

    Thân em như trái bần trôi,
    Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu?

    Thân em vất vả trăm bề
    Sớm đi ruộng lúa tối về ruộng dâu
    Có lược chẳng kịp chải đầu
    Có cau chẳng kịp têm trầu mà ăn.

    Thân em vừa đẹp vừa giòn
    Thân đi làm mọn, cúi lòn khổ thay
    Thân gái bến nước mười hai
    Gặp nơi trong đục may ai nấy nhờ.

    Thân em đi lấy chồng chung
    Khác nào như cái bung xung chui đầu.


    Thân em làm lẽ chẳng nề
    Có như chính thất mà lê giữa gường
    Tối tối chị giữ mất buồng
    Phát cho manh chiếu nằm suông nhà ngoài
    Sáng ngày chị gọi: bớ hai!
    Bấy giờ trở dậy thái khoai đâm bèo
    Vì chưng bác mẹ tôi nghèo
    Cho nên tôi phải đâm bèo, thái khoai.

    Thân em làm lẽ vô duyên
    Mỗi ngày một trận đòn ghen tơi bời
    Ai ơi ở vậy cho rồi
    Còn hơn lấy lẽ, chồng người khổ ta.

    Thân em mười sáu tuổi đầu
    Cha mẹ ép gả làm dâu nhà người
    Nói ra sợ chị em cười
    Năm ba chuyện thảm, chín mười chuyện cay
    Tối về đã mấy năm nay
    Buồn riêng thì có, vui rày thì không.
    Ngày thời vất vả ngoài đồng
    Tối về thời lại nằm không một mình.
    Có đêm thức suốt năm canh
    Rau heo, cháo chó, loanh quanh đủ trò.

    Thân em như đóa hoa rơi
    Phải chăng chàng thật là người yêu hoa.

    Thân em như ớt chín cây
    Càng tươi ngoài vỏ, càng cay trong lòng.

    Thân em như cột đình trung
    Tay dơ cũng quẹt, tay phung cũng chùi.

    Thân em như củ ấu gai
    Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen.
    Ai ơi! nếm thử mà xem
    Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùị

    Thân em như cá trong bồn
    Không ăn có chịu, tiếng đồn oan chưa!

    Thân em như cái chuông vàng
    Để trong thành nội có ngàn quân canh
    Thân anh như thể cái chày
    Bỏ lăn bỏ lóc chờ ngày dộng chuông.

    Thân em như cái nón cời
    Như cái áo rách vá thời chưa may
    Chẳng lo gì áo rách tay
    Trời kia ngó lại vá may lại thường
    Áo rách có cách anh thương
    Nón cời có nghĩa anh thương nón cời.

    Thân em như cái sập vàng
    Anh như mảnh chiếu giữa đàng bỏ quên
    Lạy trời cho cả gió lên
    Cho manh chiếu rách trải trên sập vàng.

    Thân em như cánh hoa hồng
    Lấy phải thằng chồng như cứt bò khô.

    Thân em như chẽn lúa đòng đòng
    Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai.
    Chớ chê em xấu em đen
    Em như nước đục đánh phèn lại trong.



    Thân em như chiếc thuyền be
    Chỉnh e gió ngược lại dè sóng xao.

    Thân em như hạt mưa rào
    Hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa
    Thân em như hạt mưa sa
    Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày.

    Thân em như hoa gạo trên cây,
    Chúng anh như đám cỏ may bên đường.
    Lạy trời cho cả gió sương,
    Cho hoa gạo rụng chui luồng cỏ may.

    Thân em như tấm lụa điều
    Đã đông nơi chuộng lại nhiều nơi thương.

    Thân em như thể bình vôi
    Bỏ lăn bỏ lóc mồ côi một mình
    Chị em ai thấy đừng khinh
    Đỏ môi thắm miệng nhờ mình chớ ai.

    Thân em như thể trăng rằm
    Mây đen có phủ khôn lầm giá trong.
    Duyên kia đứt mối chỉ hồng
    Để anh nối lại thỏa lòng ước mơ.

    Thân em như trái mãng cầu
    Đặt trên hương án, hạc chầu lọng đôi
    Thân anh như thể con dơi
    Bay qua bay lại giỡn chơi mãng cầu.

    Thân em thái thể đồng tiền
    Lớn thời ăn sáu nhỏ nguyền ăn ba
    Chữ đề thông bửu quốc gia
    Dân yêu quan chuộng nghĩ đà sướng chưa?


    Thân em chẳng đáng mấy tiền
    Vì tình em nặng mấy nghìn cũng mua.

    Thân gái bến nước mười hai
    Gặp nơi trong đục may ai nấy nhờ.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  10. Có 2 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Phương Lê (23-09-2010),Phu sinh (23-09-2010)

  11. #6
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Thảo Vân: Chúng tôi chia tay trong tôn trọng

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Rất đáng buồn nhưng thông thường sau 1 cuộc chia tay thì người PN vẫn thiệt thòi hơn. Nghe đâu CL đã có người yêu mới rồi. Kiếp sau quyết ko làm PN nữa
    Chỉ e rằng đến lúc ấy, giả như thuốc lú không tác dụng, thể nào cũng nói rằng biết trước tương lai thế này thì có thêm 10 kiếp nữa cũng không ước làm đàn ông!

  12. Có 2 thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    Boulevard (23-09-2010),Phương Lê (23-09-2010)

  13. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Thảo Vân: Chúng tôi chia tay trong tôn trọng

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Rất đáng buồn nhưng thông thường sau 1 cuộc chia tay thì người PN vẫn thiệt thòi hơn. Nghe đâu CL đã có người yêu mới rồi. Kiếp sau quyết ko làm PN nữa
    Vậy kiếp sau Sún làm đàn ông ở Tây Phương nha.

    Đến lúc đó đừng than khi nhận được tin nhắn của nàng

    Đã khuya lắm rồi anh ở đâu?
    Tui đứng cầm roi đợi bên cầu
    Ăn phở tiệm nào khai cho rõ
    Tái nạm mấy tô, sửa mấy bầu?





    Last edited by Lão K; 23-09-2010 at 06:47 AM.

Chủ đề tương tự

  1. Chia buồn với TN và gia đình !
    By Nhím con in forum Quán Giao Lưu
    Trả lời: 22
    Bài cuối: 26-03-2010, 09:44 AM
  2. Mình chia tay anh nhé...
    By Anna in forum Tác Phẩm, Sách, Truyện Sưu Tầm...
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 17-01-2010, 01:22 PM
  3. Viết cho em ngày chia tay!
    By TeacherABC in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 09-10-2009, 08:32 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •